Một phụ nữ ở Cà Mau tự thiêu nghi do nợ nần

(PLO)- Thông tin ban đầu từ người thân, nạn nhân có nợ nần trước khi tự thiêu.

Ở hẻm 200/11, đường Quang Trung, khóm 3, phường 5, TP. Cà Mau xảy ra một vụ tự thiêu dẫn đến tử vong. 

Ảnh minh họa lấy từ Internet.

Theo thông tin ban đầu, chiều 8-11, tại địa điểm trên, người ta phát hiện có người phụ nữ đang bị cháy. Mọi người ta tập trung dập lửa và đưa đi cấp cứu nhưng người này không qua khỏi. 

Công an Cà Mau đã làm rõ người này tên C.T.T.D, 49 tuổi, ngụ Ở  phường 5, TP.Cà Mau. Người nhà khai báo với Công an, bà D có dấu hiệu nợ nần nên nghĩ quẩn. 

Đến chiều ngày 9-11, cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi, bàn giao thi thể cho gia đình tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

Hiện cơ quan công an tiếp tục xác minh, làm rõ việc tự thiêu của người phụ nữ trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.