Bình Dương: Người đàn ông bốc cháy như ngọn đuốc kêu cứu

(PLO)- Người đàn ông bốc cháy như ngọn đuốc, la hét kêu cứu trong hoảng loạn.

Đến tối 10-8, người đàn ông nghi tự thiêu vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện, trong tình trạng bị bỏng nặng. Công an TP. Thuận An (Bình Dương) đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Nhân viên y tế đến cấp cứu và đưa nạn nhân đi bệnh viện. Ảnh: KD

Trước đó, trưa cùng ngày, người dân nghe tiếng la hét kêu cứu thất thanh. Khi chạy đến một bãi đất trống nằm trên đường ĐT 743 (phường Bình Chuẩn, TP. Thuận An), thì mọi người tá hỏa phát hiện cả người ông ĐQH (quê ở Long An) đang bốc cháy dữ dội.

Thấy vậy, mọi người hô hoán cùng nhau dập lửa, rồi nhanh chóng gọi xe cấp cứu. Ít phút sau các nhân viên y tế đã có mặt tại hiện trường và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Một số người dân cho biết, thấy ông H. bị lửa cháy rồi lao từ trong nhà ra ngoài bãi đất trống kêu cứu. Mọi người nghi ông H. tự thiêu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.