Về quê chém trọng thương vợ chồng thông gia rồi tự thiêu

(PLO)- Một người đàn ông từ TP.HCM về quê nhà ở tỉnh Bình Định chém trọng thương vợ chồng thông gia rồi tẩm xăng tự thiêu.

Ngày 30-10, một nguồn tin xác nhận Công an thị xã An Nhơn (Bình Định) phối hợp các cơ quan chức năng làm rõ vụ chém người rồi tự thiêu, xảy ra tại xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn.

Thông tin ban đầu cho hay sau khi trở về từ TP.HCM, sáng 29-10, ông Nguyễn Trong (61 tuổi, quê xã Nhơn Lộc, tạm trú TP.HCM) mang theo dao, rìu đến nhà thông gia là ông Trần Tấn Biên (53 tuổi, ngụ cùng địa phương) để giải quyết mâu thuẫn.

Sau khi cãi vã, ông Trong dùng rìu tấn công vào vùng đầu ông Biên. Tiếp đó, ông Trong dùng dao tấn công vợ ông Biên là bà Bùi Thị Xuân Ân.

Ngay sau đó, ông Trong ra đường cách đó khoảng 20 m, đổ xăng lên người rồi châm lửa tự thiêu.

Do bị bỏng quá nặng, ông Trong tử vong vào tối cùng ngày khi đang cấp cứu tại bệnh viện. Còn vợ chồng ông Biên bị thương nặng, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.