TP.HCM: Xưởng vải cháy dữ dội, người dân hoảng loạn tháo chạy

(PLO)- Đám cháy dữ dội bùng lên từ xưởng vải trên đường Thiên Quang, huyện Hóc Môn, TP.HCM khiến người dân một phen náo loạn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: TP.HCM: Xưởng vải cháy dữ dội, người dân hoảng loạn tháo chạy

Khoảng 14 giờ 15 phút chiều ngày 28-7, khói lửa bùng lên từ xưởng vải nằm ở trên đường Thiên Quang (ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Phát hiện đám cháy, những người bên trong xưởng vải ùa chạy ra ngoài hô hoán, kêu cứu và di dời đồ đạc.

Khói lửa dữ dội bốc lên từ xưởng vải trên đường Thiên Quang, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn. Ảnh: NT

Khói lửa dữ dội bốc lên từ xưởng vải trên đường Thiên Quang, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn. Ảnh: NT

Lửa gặp vật liệu dễ cháy nhanh chóng bùng lên dữ dội và lan rộng ở khu xưởng hàng trăm mét vuông.

Người dân khu vực hô hoán, tháo chạy khỏi nhà và tìm cách khống chế đám cháy nhưng bất thành.

Lửa lớn kèm cột khói đen kịt cao hàng trăm mét khiến nhiều người náo loạn. Mùi khét lẹt từ vải, nhựa cháy… bao trùm khu vực.

Cột khói bốc lên cao hàng trăm mét, trong khi người dân cố gắng dùng nước sinh hoạt để dập lửa. Ảnh: NT

Cột khói bốc lên cao hàng trăm mét, trong khi người dân cố gắng dùng nước sinh hoạt để dập lửa. Ảnh: NT

Lửa lớn làm cháy đường dây viễn thông gần đó, các ngôi nhà lân cận bị ám khói, cháy xém.

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Hóc Môn điều động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Cảnh sát PCCC huy động xe cuốc để khống chế đám cháy. Ảnh: NT

Cảnh sát PCCC huy động xe cuốc để khống chế đám cháy. Ảnh: NT

Lực lượng chia nhiều mũi tiếp cận, khống chế, không để lửa cháy lan. Cảnh sát mang mặt nạ phòng độc, tiếp cận từ ngôi chùa gần đó để xịt nước. Một xe cuốc cũng được huy động để hỗ trợ dập lửa.

Cảnh sát phá thủng bức tường bên ngoài để xịt nước, dập lửa. Ảnh: NT

Cảnh sát phá thủng bức tường bên ngoài để xịt nước, dập lửa. Ảnh: NT

“30 phút từ sau khi cháy phát tôi mới biết và chạy về nhà. Lúc đó lửa vẫn đỏ rực, bốc khói đen kịt. Nhà tôi bị nổ cửa kính, trong nhà khói bụi mịt mù. Sáu nhà là hàng xóm của tôi cũng bị ám khói, sức nóng của lửa đã gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình” – anh Bá Sơn, 36 tuổi nói.

Toàn bộ xưởng bị đổ sập, tài sản bên trong bị thiêu rụi. Ảnh: NT

Toàn bộ xưởng bị đổ sập, tài sản bên trong bị thiêu rụi. Ảnh: NT

Sau khoảng một giờ, đám cháy cơ bản được khống chế. Cảnh sát thành công cô lập ngọn lửa, không để lan rộng, gây thiệt hại xung quanh.

Đến hơn 18 giờ tối cùng ngày, việc dập tàn lửa vẫn đang được triển khai. Điện khu vực vẫn chưa được khôi phục.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại cụ thể vẫn đang được điều tra. Ảnh: NT

Hiện nguyên nhân và thiệt hại cụ thể vẫn đang được điều tra. Ảnh: NT

Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến toàn bộ nhà xưởng đổ sập, hàng hóa, tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Nguyên nhân đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.