Vụ cháy ở Bình Chánh, anh trai tử vong sau khi cứu em không thành

(PLO)- Người anh lớn đưa bốn em lên gác lửng, kêu cứu hàng xóm rồi quay lại cứu em gái nhỏ tuổi nhất, nhưng cả hai kẹt lại trong đám cháy dữ dội ở huyện Bình Chánh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Người dân ở ấp 6C, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM đến chiều nay, 24-7, vẫn không hết bàng hoàng về vụ cháy khiến khiến hai anh em ruột là NĐVP (10 tuổi) và NĐCB (1 tuổi) tử vong.

Bên trong căn nhà cháy khiến hai anh em ruột tử vong. Ảnh: HT

Bên trong căn nhà cháy khiến hai anh em ruột tử vong. Ảnh: HT

Bà con cho biết phòng trọ bị cháy là của vợ chồng anh NVP, 37 tuổi, cùng đàn con bảy đứa, quê Sóc Trăng thuê khoảng một năm nay, khi lên TP.HCM làm ăn. Cả gia đình sống hiền lành, các con ngoan ngoãn, lễ phép nên ai cũng quý mến.

Hôm xảy ra sự việc, anh P cùng vợ đang mang bầu đứa thứ tám, cùng con trai lớn 15 tuổi đi làm xưởng mộc ở Thủ Đức. Ở nhà còn VP, con trai thứ cùng năm đứa em tự lo cho nhau.

Người phụ nữ tên Hạnh, hàng xóm vợ chồng anh P cho biết căn nhà có một gác lửng nhỏ. Gần 16h chiều 23-7, khi thấy cháy, VP đã đưa bốn em ra khu vực ban công gác lửng hô hoán, cầu cứu rồi quay ngược trở lại đám cháy cứu bé gái nhỏ nhất.

Những người dân xung quanh phát hiện đã tìm cách tiếp cận, đưa bốn bé xuống đất. Còn VP và em gái út mất hút trong đám khói lửa ngày càng dữ dội.

Nhiều người dân khu vực vẫn chưa khỏi bàng hoàng sau vụ cháy gây hậu quả đau lòng. Ảnh: HT

Nhiều người dân khu vực vẫn chưa khỏi bàng hoàng sau vụ cháy gây hậu quả đau lòng. Ảnh: HT

Hàng xóm hô hoán, dùng búa phá tường, xịt nước, dập lửa. Khi vào được bên trong, người dân thấy VP cùng em gái kẹt trong nhà vệ sinh. Dường như hai anh em đã bất tỉnh với dấu hiệu ngạt khói. “Con bé còn khoảng một tháng nữa là đến thôi nôi, vậy mà…” – người hàng xóm nghẹn ngào nói về bé gái út mà anh lớn VP vào cứu không thành rồi tử vong cùng em.

Thất thần bên căn nhà với đồ đạc cháy rụi, anh P cho biết lúc xảy ra vụ việc, anh đang từ Thủ Đức về. Đến Cầu Sài Gòn thì nhận được thông tin nhà trọ cháy. “Tôi chân tay rụng rời, tìm cách gọi điện mà không biết gọi cho ai. Đến nhà thì xe cứu thương đã đưa hai con đi” – anh P đau khổ.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ. Ảnh: HT

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ. Ảnh: HT

Liên quan đến vụ cháy gây hậu quả đau lòng, UBND xã Vĩnh Lộc A phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ và các đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên gia đình. Người dân và chính quyền cũng vận động, quyên góp để góp một phần hỗ trợ gia đình lo mai táng cho hai cháu.

Theo Công an xã Vĩnh Lộc A, tại thời điểm xảy ra cháy, căn nhà bị khóa trái từ bên ngoài do chủ nhà khóa để đi công việc.

Khi công an đến hiện trường thì người dân đã phá khóa cửa chữa cháy và cứu được bốn trẻ ra ngoài an toàn. Còn hai em bị ngất xỉu thì được Đội PCCC Công an huyện Bình Chánh và Công an xã Vĩnh Lộc A đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng. Tuy nhiên các em đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.