Trộm mở khóa nhà trọ, lấy tài sản rồi vứt giấy tờ ở cổng

(PLO)- Trộm đã mở được chốt trong phòng trọ của anh H rồi lấy xe máy, đưa ra cổng lục tìm, vứt lại các giấy tờ không có giá trị.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Trộm mở khóa nhà trọ, lấy tài sản rồi vứt giấy tờ ở cổng

Ngày 21-7, Công an thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP.HCM tiếp nhận thông tin trình báo của anh TĐH (36 tuổi, quê Gia Lai) về vụ trộm đột nhập nhà trọ, lấy đi nhiều tài sản.

Sau khi đột nhập nhà trọ, nam thanh niên thản nhiên dắt xe máy của anh H ra ngoài rồi đứng đợi đồng bọn. Ảnh chụp từ clip

Sau khi đột nhập nhà trọ, nam thanh niên thản nhiên dắt xe máy của anh H ra ngoài rồi đứng đợi đồng bọn. Ảnh chụp từ clip

Theo đó, sáng ngày 20-7, anh H ngủ dậy thì phát hiện xe máy mất, cửa phòng trọ bị ai đó khóa ngoài. Anh H giật phá cửa, kiểm tra, phát hiện ngoài xe máy thì hai điện thoại và một số tiền đã bị mất.

Sau đó, cả hai cùng đứng mở cốp xe máy kiểm tra, vứt lại giấy tờ không có giá trị. Ảnh chụp từ clip

Sau đó, cả hai cùng đứng mở cốp xe máy kiểm tra, vứt lại giấy tờ không có giá trị. Ảnh chụp từ clip

Qua kiểm tra camera an ninh, anh H phát hiện khoảng 5 giờ cùng ngày, có nhóm khoảng ba người đi xe máy dừng trước khu trọ trên đường Nguyễn Thị Sẳng (đường số 39 cũ), thị trấn Củ Chi.

Sau đó, hai người vào bên trong, mở cửa đột nhập phòng trọ anh H lục lấy tài sản rồi thản nhiên dắt xe máy ra ngoài, khóa cửa phòng lại mới rời đi.

Theo anh H, trộm có thể đã dùng một thanh thép để khèo khóa cửa, đột nhập vào trong. Ảnh: NT

Theo anh H, trộm có thể đã dùng một thanh thép để khèo khóa cửa, đột nhập vào trong. Ảnh: NT

Theo anh H, cửa phòng trọ đã được chốt trong, có thể trộm đã dùng một thanh sắt nhỏ, khèo khóa chốt mới vào được. Trong lúc đó, anh H cùng hai con ngủ say, không hề biết.

Khu trọ xảy ra vụ trộm trên đường Nguyễn Thị Sẳng (đường số 39 cũ), thị trấn Củ Chi. Ảnh: NT

Khu trọ xảy ra vụ trộm trên đường Nguyễn Thị Sẳng (đường số 39 cũ), thị trấn Củ Chi. Ảnh: NT

Điều đáng nói, hình ảnh cho thấy nhóm trộm rất thản nhiên, hành động không có gì vội vã. Sau khi dắt xe anh H ra cổng thì dừng lại mở cốp, kiểm tra, vứt lại một số giấy tờ không giá trị.

Anh H cho biết hai vợ chồng làm công nhân, cuộc sống khó khăn. Thời điểm vụ trộm xảy ra, vợ anh H làm ca đêm chưa về nhà.

Theo trình báo, tổng giá trị tài sản anh H bị mất khoảng 30 triệu đồng.

Hiện Công an thị trấn Củ Chi đang phối hợp với Công an huyện Củ Chi điều tra, truy xét.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.