TP.HCM: Xách rựa đi đòi nợ, 1 người bị chém tử vong

(PLO)- Mang rựa phát cỏ đi đòi nợ giùm, người đàn ông bị nhóm người đánh tử vong.

Vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Chiều 27-12, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 3, Công an TP.HCM) cho biết tổ tuần tra của đội đã bàn giao Nguyễn Nhật Hải (29 tuổi), Lê Hiếu Trung (34 tuổi) và Lê Quốc Hùng (27 tuổi) cho Công an huyện Hóc Môn để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

 Nguyễn Nhật Hải, Lê Hiếu Trung và Lê Quốc Hùng tại cơ quan điều tra.

Cụ thể, Lê Tấn Y (tự Tý "trọc", 41 tuổi) cùng vài thanh niên đi đòi nợ giùm một phụ nữ. Tới nơi, họ gặp ngay nhóm người này đang ngồi nhậu. Quá trình đòi nợ xảy ra cự cãi, xô xát, nhóm của Tý "trọc" dùng dao, rựa, mã tấu… tấn công với mục đích uy hiếp đòi bằng được nợ.

Tuy nhiên, nợ không đòi được mà ngược lại, trong quá trình chống trả, nhóm người kia lấy được vũ khí đã chém lại khiến Tý "trọc" bị thương nặng. Những người xung quanh hốt hoảng bỏ chạy, không dám can ngăn.

Dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng người đàn ông đã tử vong ngay sau đó do vết thương quá nặng.

“Tầm 3 giờ chiều, anh em nhận tin có vụ chém nhau liền có mặt tại hiện trường” - trinh sát nhớ lại.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, thông tin từ quần chúng cung cấp, tổ trinh sát phối hợp cùng Công an xã Tân Hiệp, Công an huyện Hóc Môn truy bắt thành công ba nghi can trực tiếp chỉ sau hai giờ gây án gồm: Nguyễn Nhật Hải, Lê Hiếu Trung và Lê Quốc Hùng.

Tang vật vụ án.

Qua đấu tranh khai thác, nhóm người này khai người trực tiếp chém Lê Tấn Y là Lê Trung Hiếu (tự Xịt) đã bỏ trốn. Người này bẻ SIM, rời khỏi hiện trường, không ai biết đã đi đâu.

Lực lượng chức năng đã tới tận nhà phân tích, vận động người nhà khuyên Xịt ra đầu thú. “Khi anh em tới nơi, gia đình còn chưa biết chuyện Hiếu vừa chém chết người, chỉ biết đang đi nhậu. Chúng tôi cũng phân tích, gia đình thấy đằng nào cũng bị bắt, ra đầu thú sớm còn nhận được khoan hồng của pháp luật...

Hôm nay (27-12), thông tin chúng tôi nhận được, Hiếu đã tới công an huyện đầu thú”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.