Đòi nợ kiểu xã hội đen lan đến thôn quê

(PL)- Liên quan đến vụ một nhóm thanh niên hành hung người vay nợ, gây bức xúc dư luận tại xã Quới Thành, huyện Châu Thành, Bến Tre, ngày 22-11 Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh này đã mời anh Phan Hồng Phúc (SN 1982, ngụ ấp Phú Phong, xã Quới Thành) đến trao đổi để làm rõ thêm một số nội dung.

Theo đó, hai đối tượng dùng gậy ba khúc đánh tới tấp vào lưng, tay, ngực của anh Phúc được công an xác định là Lê Thanh Tú (SN 1998) và một đối tượng khác tên Luân, cùng ngụ xã Phú Đức, huyện Châu Thành, Bến Tre. Luân khai nhận đã dùng hung khí nguy hiểm đánh anh Phúc. Sau khi gây thương tích cho anh Phúc, hai đối tượng này tháo chạy, bỏ lại hiện trường các vật chứng gồm một điện thoại Oppo, một mô tô biển số 71-B3 021.69 và một giấy CMND bên trong cốp xe.

Theo báo cáo nhanh của Công an huyện Châu Thành, người nghi chủ mưu cho đàn em hành hung anh Phúc là một người đàn ông tên T. (ở TP.HCM) nhưng có quan hệ gia đình ở xã Phú Đức.

Nguyên cớ xảy ra vụ việc là do anh Phúc có vay nóng của ông T. 5 triệu đồng, lãi suất 20%/tháng (mỗi tháng phải đóng lãi 1 triệu đồng). Anh Phúc vay khoản nợ này đến nay hơn ba tháng, đã đóng hoàn tất được hai tháng tiền lãi. Đến tháng thứ ba, do không có đủ tiền, anh chỉ góp phân nửa tiền lãi và năn nỉ xin chủ nợ cho thiếu lại 500.000 đồng, khi nào có tiền sẽ trả thêm.

Thương tích do nhóm xã hội đen đánh bằng gậy ba khúc hằn trên lưng của anh Phan Hồng Phúc. Ảnh: T.PHÚC

Thế nhưng sáng 14-11, ông T. gọi điện thoại đòi nợ và dọa sẽ cho đàn em “xử đẹp” nhưng anh Phúc vẫn không trả tiền và tắt luôn điện thoại. Chiều cùng ngày, trong lúc anh Phúc đang đứng trước sân nhà, bất ngờ hai tên xã hội đen phóng xe đến dùng hung khí truy sát gây ra những vết thương sưng tấy trên lưng (dài 10-20 cm)...

Theo thông tin phản ánh từ người dân, nhiều ngày trước và sau khi anh Phúc bị hành hung, nhóm thanh niên này còn tìm đến đòi nợ hùng hổ với chồng chị P. ở ấp Phú Phong, xã Quới Thành.

Qua điện thoại, một thanh niên khác tên S. ở xã Phú Đức cho biết đang vay nợ ông T. 10 triệu đồng, mỗi tháng đóng lời 2 triệu đồng. S. đã đóng tiền lãi nhiều lần, cũng đã gần bằng vốn, nhưng vì không có tiền trả nợ gốc nên vốn và lãi cứ tăng lên. Bị hăm dọa anh phải trốn khỏi địa phương, chờ khi nào làm ăn có tiền sẽ quay về năn nỉ ông T. xóa giùm khoản lãi, chỉ trả vốn…

Theo Đại tá Phạm Văn Ngót, người phát ngôn của Công an tỉnh Bến Tre, trên địa bàn huyện Châu Thành gần đây xảy ra một số vụ hành hung gây thương tích xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, lấn cấn về tiền nong. Cùng đó là sự xuất hiện các nhóm thanh niên hành xử theo kiểu xã hội đen. “Chúng tôi đã đề nghị Công an huyện Châu Thành tăng cường giám sát, điều tra, xử lý… để ngăn chặn ngay. Chúng tôi cũng đã tham mưu ban giám đốc công an tỉnh tập hợp các vụ việc trên thành chuyên đề sinh hoạt…, rút kinh nghiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm…” - ông Ngót nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.