Vợ thiếu nợ, chồng bị kẻ đòi nợ đâm

(PLO)- Có người đến đòi nợ vợ, người chồng đứng ra nói chuyện thì bị đâm.

Ngày 21-10, Công an huyện Thoại Sơn (An Giang) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Quí (19 tuổi) và Nguyễn Phan Nhật Giang (25 tuổi, cùng ngụ xã Thiện Trí, huyện Cái Bè, Tiền Giang) về tội cố ý gây thương tích.

Tang vật vụ án.

Theo thông tin ban đầu, ông Nguyễn Văn Nhiều (thị trấn Ba Trúc, huyện Tri Tôn, An Giang) và bà Võ Thị Nhanh (xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn) có mâu thuẫn nợ nần với nhau nên ông Nhiều nhờ Giang đòi nợ giúp. Theo thỏa thuận, nếu Giang đòi được nợ số tiền sẽ chia đôi.

Khoảng 9 giờ ngày 11-10, Giang và Quí lái xe từ Tiền Giang đến huyện Thoại Sơn để gặp bà Nhanh đòi nợ. Tuy nhiên, khi đến nhà chỉ có ông Phùng Văn Bồng (chồng bà Nhanh) ở nhà và đã xảy ra mâu thuẫn với ông Bồng.

Trong lúc cự cãi, Quí dùng dao bấm đâm vào người ông Bồng rồi cả hai lên xe bỏ trốn nhưng bị Công an xã Mỹ Phú Đông bắt giữ cùng tang vật.

Ông Bồng được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.