Tìm thấy thi thể 1 bảo vệ dân phố trôi sông Sài Gòn

(PLO)- Thi thể người đàn ông trôi vào bờ sông Sài Gòn. Trước khi lực lượng chức năng tới, thi thể này lại trôi tiếp...

Sáng 4-5, người dân phát hiện thi thể người đàn ông trôi vào bờ sông Sài Gòn đoạn qua cụm cảng phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM nên trình báo cảnh sát.

Khi lực lượng chức năng đến nơi thì thi thể này đã bị nước cuốn trôi đi mất. Sau đó, một người dân đánh cá phát hiện được nên đưa vào bến phà Linh Đông (quận Thủ Đức).

Theo ghi nhận, thi thể là người đàn ông mặc quần ngắn, không mặc áo.

Bước đầu danh tính nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn L. (60 tuổi) là bảo vệ dân phố của phường 22, quận Bình Thạnh. Theo người nhà, người đàn ông đi tắm sông vào tối 2-5 nhưng sau đó mất tích, nghi do đuối nước.

Đến trưa cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được chuyển về nhà xác để phục vụ công tác điều tra

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.