Tìm thấy học sinh lớp 8 tử vong trên sông Gianh

(PLO)- Sau khi đá bóng, nhóm học sinh rủ nhau xuống sông Gianh tắm rồi một em gặp nạn.

Ngày 10-4, ông Nguyễn Thế Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Phong,  thị xã Ba Đồn (Quảng Bình), cho biết lực lượng cứu hộ vừa tìm thấy thi thể của một học sinh bị đuối nước khi tắm trên sông Gianh.

Hiện trường nơi nam sinh đuối nước. Ảnh: HL

Nạn nhân là em Lê Thanh H. (13 tuổi, trú phường Quảng Phong). Em H. hiện đang là học sinh lớp 8A, Trường THCS Quảng Phong.

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 chiều 9-4, sau khi đi lao động tại trường về, em H. cùng một nhóm học sinh rủ nhau đi đá bóng. Kết thúc trận đấu, cả nhóm rủ nhau ra sông Gianh đoạn qua thôn Tân An, xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch để tắm.

Khi bốn em xuống tắm thì em H. không may bị đuối nước. Một bạn tắm gần đó đã cố gắng đưa H. vào bờ nhưng không thành.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương và người dân đã đến hiện trường để tìm kiếm. Đến 1 giờ ngày 10-4,  thi thể em H. được phát hiện cách hiện trường không xa.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.