Hai học sinh lớp 7 bị nước cuốn trôi

(PLO)- Tin và Bình được nghỉ học nên chạy xe đạp đến cầu treo thôn Hải Châu, xã Bình Hòa chơi. Hai em lội xuống nước thì bị cuốn trôi.

Ngày 7-12, ông Võ Vinh, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền, huyện Krông Ana (Đắk Lắk), cho biết lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm hai cháu bé bị đuối nước. Đó là các cháu Mai Văn Tin và Ngô Văn Bình (học sinh lớp 7 một trường THCS trên địa bàn xã Quảng Điền).

Nơi hai em Tin, Bình gặp nạn.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 6-12, Tin và Bình được nghỉ học nên chạy xe đạp đến cầu treo thôn Hải Châu, xã Bình Hòa chơi. Tại đây, hai cháu bé để xe đạp trên bờ lội xuống nước thì bị cuốn trôi.

“Thời điểm xảy ra sự việc một số phụ nữ gần đó phát hiện nhưng không cứu kịp. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt tìm kiếm nhưng do những ngày qua mưa nên nước rất lớn, việc tìm kiếm chưa có kết quả. Sáng nay, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm hai nạn nhân” - ông Vinh nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.