Rủ nhau ra hồ bắt cá, 3 học sinh gặp nạn

(PLO)- Sau hội trại, ba em học sinh ra hồ bắt cá thì một em không may trượt chân rơi xuống hồ không cứu kịp.
Tối 26-3, ông Nguyễn Minh Hồ, Hiệu trưởng Trường PTTH Nguyễn Công Trứ (thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk), xác nhận thông tin về 3 học sinh của trường bị tai nạn đuối nước khiến 1 em học sinh tử vong.

Gia đình lo hậu sự cho học sinh không may

Thông tin từ ông Hồ, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, sau khi Hội trại 26-3 của trường kết thúc thì Lê Mạnh - học sinh lớp 12A11 (trú tại khối 18, thị trấn Phước An) đã rủ một số người nữa đến nhà một người bạn ở xã Ea Hiu - huyện Krông Pắk) để chơi. Đến khoảng 11 giờ 30, Mạnh cùng nhóm bạn rủ nhau ra hồ nước tưới cà phê ở thôn Đức Tân (xã Ea Hiu) để bắt cá.

Lúc này, Mạnh bất ngờ bị trượt chân xuống hồ. Biết Mạnh không biết bơi nên những người bạn của Mạnh hô hoán, gọi người đến cứu đồng thời có 2 người đã nhảy xuống cứu bạn.
Ông Lê Anh Hùng, quyền Chủ tịch UBND xã Ea Hiu, thông tin thêm, do thời điểm này đang là buổi trưa, nơi xảy ra tai nạn khá vắng vẻ nên khi người dân đến nơi thì Mạnh đã chìm dưới nước, tử vong. Hai người bạn xuống cứu Hùng cũng suýt gặp nạn. Tuy nhiên sau đó, hai học sinh này đã được người dân kịp thời giúp đỡ, sơ cứu sau đó đưa đi bệnh viện cấp cứu. Ông Hùng cũng cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Krông Pắk đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.
Theo ông Nguyễn Mạnh Hồ, hiện thi thể em Mạnh đã được bàn giao về cho gia đình lo hậu sự; sức khỏe hai học sinh bị nạn khi nhảy xuống cứu Mạnh đã ổn định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.