600 người đổ đi tìm 3 học sinh lớp 9 mất tích

(PLO)- Quá trình tìm kiếm, mọi người phát hiện áo quần các em còn để lại trên bờ sông.
Sáng 10-3, ông Hoàng Văn Trìu, Chủ tịch UBND xã Ia Rsươm (huyện Krông Pa, Gia Lai), cho biết ngành chức năng và người dân vẫn đang tìm kiếm ba em học sinh lớp 9 đi tắm sông bị mất tích.

Sông Ba, nơi các em học sinh tắm trước khi mất tích.

Theo ông Trìu, chiều 9-3, xã nhận được tin báo của người dân về việc ba em học sinh lớp 9 của Trường THCS Lê Quý Đôn là Đào Hoàng Thanh Tính, Trần Minh Lợi và Đào Minh Lâm (cùng trú thôn Chợ) đi tắm sông Ba, đoạn qua thôn Hưng Phú 1 và bị mất tích.

Ngay lập tức xã đã huy động lực lượng gồm công an, quân sự cùng bà con nhân dân đi tìm kiếm, có thời điểm hơn 600 người cùng tham gia.

Quá trình tìm kiếm, mọi người phát hiện áo quần các em còn để lại trên bờ sông. “Đến giờ vẫn chưa tìm thấy ba em học sinh, chỉ biết đã mất tích và nghi đuối nước. Ngành chức năng vẫn đang triển khai lực lượng tìm kiếm dưới sông cũng như dọc sông Ba” - ông Trìu nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.