2 hoc sinh tử vong ở bãi biển Phổ Vinh

(PLO)- Nghe tiếng kêu cứu, người dân gần đó vội bơi ra tìm kiếm nhưng đến hơn 1 giờ sau mới tìm thấy các em trong tình trạng đã tử vong.

Sáng 2-5, thông tin từ UBND xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra hai trường hợp tử vong thương tâm vì đuối nước.

Nạn nhân là em NVĐH (14 tuổi) và LVN (13 tuổi, đều học sinh Trường THCS xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ).

Lúc 15 giờ 30 ngày 1-5, H., N. và ba bạn khác rủ nhau ra tắm tại bãi biển xã Phổ Vinh (huyện Đức Phổ). Trong lúc tắm, H., N. bị sóng cuốn ra xa, những bạn còn lại vội tri hô, tìm người cứu vớt.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân gần đó vội bơi ra tìm kiếm nhưng đến hơn 1 giờ sau mới tìm thấy các em trong tình trạng đã tử vong.

Thời gian qua, bãi biển xã Phổ Vinh thu hút đông người dân địa phương và khách du lịch tắm biển. Khu vực này cũng đã xảy ra nhiều vụ đuối nước và chính quyền địa phương đã cắm biển báo cảnh báo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.