‘Tiêu tặc’ triệt hạ vườn cây còn treo biển thách đánh nhau

(PLO) - Sáng ngày 4-3, bà Phạm Thị Thim (41 tuổi, trú thôn Nam Định, xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) cho biết đã làm đơn trình báo gửi cơ quan chức năng địa phương vào cuộc điều tra việc vườn tiêu của gia đình bị kẻ xấu chặt đứt gần 100 trụ, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. 

Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Phó trưởng Công an xã Đắk Gằn xác nhận, đây là lần thứ 3, vườn tiêu nhà bà Thim bị kẻ xấu đột nhập phá hoại. Trước đó, vào tháng 11 và 12-2014, kẻ xấu đã đột nhập cắt đứt dây của hơn 400 trụ tiêu khiến tiêu chết cả cụm.

 Hàng trăm trụ tiêu bị chặt đứt gốc chết khô. Ảnh: Đại Dũng.

Bà Thim cho biết, ở hai lần trước, kẻ xấu sau khi chặt phá tiêu còn mua bia, rượu ngồi nhậu tại vườn và treo một tấm bảng ở giữa vườn với dòng chữ thách thức: “Em chào đại ca, đánh nhau không?”. Sau 3 lần bị chặt phá, gia đình bà đã bị thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. Sự việc nhiều lần được báo lên cơ quan chức năng, tuy nhiên, đến nay hung thủ các vụ chặt tiêu vẫn... bặt vô âm tín.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.