Vụ 4 người trong gia đình bị chém: Bắt khẩn cấp 4 nghi can

(PLO) - Chiều 3-4, Đại tá Nguyễn Văn Bôn – Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết cơ quan này vừa bắt khẩn cấp 4 đối tượng là những nghi can chính trong vụ đâm chém kinh hoàng vào đêm 1-4 khiến 4 người trong gia đình ông Phạm Văn Hoàng (TP Buôn Ma Thuột) thương vong.  

Bốn nghi can gồm: Trần Minh Trí (SN 1987), Lê Văn Hiển (SN 1998, cùng trú đường Quang Trung, phường Thống Nhất, TP Buôn Ma Thuột), Trương Bá Vương (SN 1990, trú khối 2, phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột) và Vương Quốc Trung (SN 1983, trú tỉnh Sóc Trăng, đối tượng ra đầu thú).

Trong số này, Vương Quốc Trung được xác định là người đã dùng dao đâm nạn nhân Phạm Văn Quốc Tuấn (SN 1986) tử vong tại chỗ.  Đại tá Bôn cũng cho biết, cơ quan điều tra đã thu giữ 2 con dao xà gạc (loại dao phát rẫy), 2 con dao quắm, 1 con dao Thái Lan và 1 thanh kiếm (do người dân dao nộp) nghi hung khí vụ án.

 Cảnh hỗn chiến loạn xạ xảy ra vào đêm 1-4.

Về thông tin, có thanh niên bị nhóm giang hồ rượt chém nên bỏ chạy vào nhà ông Hoàng, khiến cả gia đình ông này bị chém oan, Đại tá Bôn cho biết, thanh niên trên là thành viên có mặt trong nhóm nhậu của Phạm Văn Quốc Đạt (SN 1988, con trai ông Hoàng). Khi xảy ra hỗn chiến, bị nhóm Trung rượt đánh, thanh niên này bỏ chạy về nhà Đạt để trốn.

Trước đó, như Pháp luật TP.HCM đã đưa tin, vào tối 1/4, Vương Quốc Trung cùng một nhóm bạn ngồi nhậu tại quán vỉa hè trên đường Lê Hồng Phong, đối diện với bàn của nhóm Phạm Văn Quốc Đạt. Quá trình ngồi nhậu, cho rằng đối phương nhìn đểu nên 2 nhóm lao vào đánh nhau.

Khi rượt đuổi đến trước nhà Đạt ở số 27, Hồ Tùng Mậu thì nhóm của Trung tiếp tục lao vào nhà đánh tiếp. Lúc này, Phạm Văn Quốc Tuấn (SN 1986, anh trai Đạt) đi ra lớn tiếng quát “không ai được vào, đây là nhà tôi, có chuyện gì thì nói sau” thì bị Trung lao vào dùng dao đâm một nhát vào người khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Thấy Tuấn bị đâm, ông Phạm Văn Hoàng (SN 1960, bố Tuấn) và hai con trai là Phạm Văn Quốc Hùng (SN 1980), Phạm Văn Quốc Đạt (SN 1988) xông ra can ngăn cũng bị Trung và đồng bọn vung dao chém xối xả.

Hậu quả, Tuấn bị vết đâm thấu phổi tử vong tại chỗ, ông Hoàng bị chém vỡ sọ não, Đạt và Hùng cũng bị nhiều vết chém trên cơ thể được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.  Nguyên nhân vụ hỗn chiến đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.