Triệu tập 9 nghi can lấy lời khai trong vụ 20 giang hồ chém 4 người

(PLO) - Chiều 2-4, Đại tá Nguyễn Văn Bôn – Trưởng phòng PC45, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã triệu tập 9 nghi can liên quan đến vụ hỗn chiến kinh hoàng khiến anh Phạm Văn Quốc Tuấn bị đâm tử vong và 3 người trong gia đình bị chém nguy kịch vào khuya ngày 1-4 để lấy lời khai.

Hiện cơ quan điều tra đang lấy lời khai, phân loại đối tượng để ra quyết định bắt tạm giam các đối tượng cầm đầu phục vụ công tác điều tra. Liên quan đến vụ hỗn chiến, đối tượng đâm chết nạn nhân Tuấn  (SN 1986, trú số nhà 27, đường Hồ Tùng Mậu, phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột) là Vương Quốc Trung (SN 1983, trú tỉnh Sóc Trăng) đã ra đầu thú. Công an cũng đã thu giữ nhiều hung khí, phương tiện gây án.

Hiện trường nơi anh Tuấn bị chém gục tử vong 

Như PLOđã thông tin, vào tối 1-4, Vương Quốc Trung (từ Sóc Trăng lên Buôn Ma Thuột làm thuê) cùng một nhóm bạn ngồi nhậu trên đường Lê Hồng Phong, lúc này Phạm Văn Quốc Tuấn và nhóm bạn cũng ngồi nhậu ở bàn đối diện. Trong quá trình ngồi nhậu, cho rằng đối phương nhìn đều nên bàn của Trung và Tuấn đã lao vào đánh nhau. Được mọi người can ngăn, hai nhóm bỏ ra về. 

Khi Tuấn về đến nhà, nhóm Trung đã tập hợp người, mang theo hung khí tìm đến nhà Tuấn trên đường Hồ Tùng Mậu để đánh tiếp. Khi Tuấn từ trong nhà ra đi ra, Trung đã lao vào dùng dao đâm một nhát vào người khiến nạn nhân gục tại chỗ. Thấy Tuấn bị đánh, ông Phạm Văn Hoàng (SN 1960, bố Tuấn) cùng hai người con trai là Phạm Văn Quốc Hùng (SN 1980), Phạm Văn Quốc Đạt (SN 1988) ra ngăn cản cũng bị Trung và đồng bọn lao vào đánh chém tới tấp. Hậu quả, Tuấn bị tử vong tại chỗ vì vết đâm thấu phổi; ông Hoàng bị chém vỡ sọ não; Đạt bị chém đứt gân 2 tay, còn Hùng bị nhiều vết chém gây mất máu.

 Nạn nhân Hoàng bị chém nứt sọ não nguy kịch

Bác sĩ Đoàn Nghĩa Hưng – Trưởng khoa phẫu thuật – gây mê hồi sức (Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk) cho biết, trong 3 bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện thì ông Hoàng là người bị thương nặng nhất do bị chém vào đầu bị lún sương trước trán. Vết thương dài khoảng 20cm, bị tụ máu não, một mảnh xương sọ lún cắm vào trong não gây nguy hiểm đến tính mạng. Nạn nhân Phạm Văn Quốc Đạt bị nhiều vết đâm trên cơ thể dẫn đến mất máu nhiều, hiện tại Đạt vẫn đang hôn mê. Nạn nhân Phạm Văn Quốc Hùng may mắn bị thương nhẹ hơn, vết thương không ảnh hưởng đến tính mạng nên đã được xuất viện. 

Theo bác sĩ Hưng, do các nạn nhân thuộc nhóm máu hiếm nên gia đình đã phải huy động người thân, bạn bè lên tới 20 người vào bệnh viện tiếp máu. Trong số này, chỉ có vài người có cùng nhóm máu với nạn nhân Hoàng và Đạt.

Nguyên nhân vụ hỗn chiến đang được Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.