Thương tâm: 2 bé trai chết đuối chôn chung một hòm vì quá nghèo

(PLO)- Ngày 19-4, ông Y Mi Êban - buôn trưởng buôn Ea Kmắt, xã Hòa Đông, Krông Pắk, Đắk Lắk, cho biết tại buôn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 cháu bé tử vong.

Di ảnh hai cháu bé xấu số.

Theo ông Y Mi, ngày 18-4, ông Y Khôl Êban (SN 1959, trú buôn Ea Kmắt) vào rẫy cách nhà khoảng 2km để tưới cà phê và dẫn theo 2 đứa cháu nội là Y Nguyên Bjă (SN 2007) và Y Ngư Bjă (SN 2008) đi cùng.

Hơn 13 giờ cùng ngày, ông Y Khôl dặn 2 cháu ở lại rẫy chơi, còn mình về nhà chuẩn bị cơm chiều. Khi ông Y Khôl quay lại rẫy thì không thấy 2 cháu đâu mà chỉ thấy 2 chiếc áo treo trên cành cà phê nên vội đi tìm và hô hoán những người làm rẫy xung quanh cùng tìm kiếm.

Dân làng đến chia buồn với nỗi đau quá lớn của gia đình hai cháu bé.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, người dân tìm thấy thi thể 2 cháu bé dưới một hồ nước do người dân đào tưới cà phê, cả hai chết trong tư thế ôm chặt lấy nhau.

“Gia đình không có đất sản xuất nên cha của 2 cháu là Y Mác Niê (SN 1988, con trai Y Khôl) phải sang tỉnh Gia Lai đi làm thuê. Vợ Y Mác mới sinh con nhỏ, Y Nguyên và Y Ngư không có người chăm sóc nên thường theo tôi lên rẫy. Không ngờ chỉ một chút lơ là mà tôi mất 2 cháu” - ông Y Khôl đau xót.

Cũng theo ông Y Khôl, sau khi 2 cháu qua đời, do nhà bố mẹ các cháu quá chật chội nên ông phải đưa thi thể 2 cháu sang nhà mình lo mai táng. Gia đình quá nghèo nên chỉ mua một quan tài để chôn chung 2 cháu bé.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.