(PLO)- Ước mơ trở thành cô giáo từ thuở nhỏ nhưng nữ sinh dân tộc Mường ở huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) có nguy cơ không thể theo học đại học vì hoàn cảnh gia đình quá éo le, cơ cực.
Thấy cô Bảy lệ hoen bờ mi bước đi trên đường, lòng anh Ba chẳng đặng đừng vội chạy đuổi theo hỏi cớ sự. Được hỏi, mỹ nhân ôm chầm hàng xóm òa khóc nức nở: “Hu hu! Chồng em sắp hổng thương em”.
(PLO)- Út “trọc” khai trước tòa rằng bản thân là nông dân, học hành ít, gia đình nghèo khổ; do chữ xấu nên phải nhờ người khác viết hộ trong hồ sơ đảng viên.
(PLO)- Cô học trò ung thư tuyến ức ác tính xúc động nói: "Em cảm ơn các thầy, các bạn, các cô chú đã giúp đỡ em dù không ai quen biết em. Em sẽ cố gắng vượt qua bệnh tật".
(PL)- Nhân danh việc xã hội hóa giáo dục, nhiều trường đầu tư xa xỉ như lắp máy lạnh lớp có lớp không, tạo ra sự kỳ thị với phụ huynh đóng góp ít, phân biệt học sinh nhà giàu, nhà nghèo...
(PL)- Do nhà nghèo, chủ quan, do không hiểu về viêm não Nhật Bản… và hàng chục lý do khác khiến tình trạng viêm não “đến hẹn lại lên”, khiến các bệnh viện lẫn người dân khổ sở.
(PL)- Bất chấp sức khỏe, bán đi từng giọt máu để đổi lấy tiền trang trải cuộc sống nhưng từ khi tham gia hiến máu tình nguyện, họ đã dừng lại công việc bán máu và chăm lo sức khỏe để mỗi giọt máu cho đi đều chất lượng.
(PLO)- Dù các bác sĩ cho biết có thể cứu được bệnh nhân nhưng gia đình vẫn phải xin về vì nhà quá nghèo, lại không có bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả cho ca phẫu thuật.
(PL)- “Bác sĩ nói trong đầu tuần sau phải ra bệnh viện để lắp máy trợ tim mới rồi, mà máy mới đến 230 triệu đồng thì chạy đâu cho ra được đây” - ông Hải lo lắng.