Hai bé 9 tuổi ôm nhau chết trong bể nước

(PLO) – Ngày 24-12,  gia đình ông Trần Văn Thọ và ông Trần Văn Phong (cùng trú tại thôn Đa Kim 2, xã Đa Mi, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) đã đưa thi thể hai cháu nhỏ đi mai táng.

Đại diện trường tiểu học Đa Mi, nơi hai nạn nhân là bé Trần Văn Phúc và Trần Đức Duy theo học, cũng có mặt để hỗ trợ gia đình.

Trước đó, tối 23-12, khi  không thấy Phúc và Duy về nhà, gia đình đã tỏa đi tìm và phát hiện hai bé đã tử vong trong bể nước của nhà một người hàng xóm trong tư thế ôm chặt nhau.  

Được biết Phúc và Duy đều là học sinh lớp 4 trường tiểu học Đa Mi và chơi rất thân với nhau. Nguyên nhân cái chết của hai bé đang được điều tra làm rõ. Nhiều người suy đoán  hai bé có thể định nhảy vào bể tắm, nhưng vì mực nước trong bể sâu khoảng 1,4m, cả hai lại không biết bơi nên đã thiệt mạng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.