Thi thể người đàn ông treo cổ trong ngôi miếu

(PLO)- Thi thể người đàn ông khoảng 50 tuổi được phát hiện trong tư thế treo cổ tại một ngôi miếu gần rạch Đồng Tròn, quận 9, TP.HCM.

8 giờ sáng 28-12, một phụ nữ sống tại phường Long Bình, quận 9 đến ngôi miếu gần rạch Đồng Tròn làm vệ sinh như thường lệ thì hốt hoảng phát hiện thi thể một người đàn ông trong tư thế treo cổ trên thanh sắt nâng mái tôn. Thông tin được báo với lực lượng chức năng sở tại.

 Thi thể người đàn ông được phát hiện trong ngôi miếu gần rạch Đồng Tròn.

Hiện trường cho thấy người đàn ông chừng 50 tuổi, treo cổ bằng dây dù màu xanh, áo khoác trắng, quần đen, dưới chân có một đôi dép nhựa và hai chiếc ghế chồng lên nhau; trên bàn đá gần đó có một số vỏ chai nước và mẩu thuốc lá; trên người không có giấy tờ tùy thân.

 Đến khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, thi thể người đàn ông được đưa khỏi hiện trường.

Theo người dân, người đàn ông không phải sinh sống trên địa bàn.
Sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm, 10 giờ sáng cùng ngày, thi thể người đàn ông được di chuyển khỏi hiện trường.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.