Hoảng hốt phát hiện người đàn ông treo cổ trên ngôi mộ cao

(PLO)- Khi vào thắp nhang tại nghĩa địa thì một số người dân hoảng hốt phát hiện thi thể người đàn ông treo cổ trên một ngôi mộ cao. 

Vụ việc xảy ra vào trưa 18-11, tại nghĩa địa giáo xứ Giuxe tại phường Tam Hòa, TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Nạn nhân là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, mặc quần jean, áo sọc dài tay và áo khoác ngoài màu đen, đầu đội mũ, mắt còn đeo kính. Thi thể người đàn ông treo cổ trên ngôi mộ cao khoảng 3 m bằng dây dù màu xanh.

 Hiện trường nơi phát hiện người đàn ông treo cổ. Ảnh: TIẾN DŨNG

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan chức năng xác định nạn nhân chết trước đó một ngày. Tuy nhiên, danh tính chưa được xác định vì nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân.

 Lực lượng chức năng đang mang xác người đàn ông về bệnh viện. Ảnh: TIẾN DŨNG

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.