Treo cổ vợ rồi phao tin vợ tự tử

(PLO)- Ngày 17-11, tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Điểu Xa Rức (31 tuổi, ngụ xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng) để điều tra về hành vi giết vợ.
Theo cơ quan điều tra, khoảng 9 giờ ngày 9-11, Rức chở vợ là Điểu Thị Chá (30 tuổi) vào rẫy của gia đình thuộc thôn 12, xã Thống Nhất để hái rau. Tại rẫy, vợ chồng Rức gặp Điểu Nhoi (37 tuổi, sống cùng thôn) và cả ba cùng mua rượu về chòi nhậu.
Trong lúc cụng ly, vợ Rức kể chuyện Rức từng có hành động xấu với người thân của mình. Sau cuộc nhậu, Điểu Nhoi về. Lúc này Rức tức mình vì bị vợ nói xấu, thấy vợ đã say nên dùng sợi dây dù treo vợ lên cột của căn chòi để tạo hiện trường giả.
Đến chiều tối cùng ngày, Rức đi thông báo mọi người chuyện vợ mình treo cổ tự tử. Qua điều tra, công an xác định Rức là kẻ sát hại vợ. Tại cơ quan điều tra, Rức đã khai nhận hành vi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.