Phát hiện một thanh niên chết trong tư thế treo cổ

(PLO)- Chiều nay (23-11), một người bạn và người dân phát hiện anh HVT (26 tuổi, quê huyện Đô Lương, Nghệ An) chết trong tư thế treo cổ trong ki-ốt ở phường Đông Vĩnh (TP Vinh, Nghệ An).

Ngay sau khi phát hiện sự việc, bạn bè và người dân đã báo lên Công an phường Đông Vĩnh và Công an TP Vinh đến hiện trường bảo vệ trật tự và khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi làm rõ cái chết của anh T.

Quá trình khám nghiệm, công an thu giữ được một bức thư của anh T. để lại. Trước khi phát hiện anh T. chết chừng 30 phút, một người bạn có nhận được cuộc điện thoại của anh T. Khi nghe xong điện thoại, người bạn chạy đến ki-ốt để can ngăn thì phát hiện anh T. đã tử vong.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân anh T. tử vong. Được biết thời gian qua anh T. thuê ki-ốt trên làm nơi sửa chữa điện lạnh ở TP Vinh. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.