Nạn nhân vụ tự thiêu với người tình ở Quảng Ngãi đã tử vong

(PLO)- Mâu thuẫn tình cảm, người đàn ông chốt cửa nhà trọ, ôm người tình tự thiêu. Đến nay cả hai người đã tử vong.
Ngày 23-11, Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết sau bảy ngày nỗ lực cứu chữa nhưng nạn nhân Duyên (25 tuổi, ngụ xã Bình Đông, huyện Bình Sơn) bị bỏng nặng, hôn mê sâu dẫn đến tử vong. Sáng cùng ngày, gia đình đã đưa thi thể chị từ BV Đa khoa Quảng Nam về quê mai táng.
Công an xác định chiều 16-11, do mâu thuẫn tình cảm, ông Nguyễn Văn Diên (44 tuổi, ngụ TP Quảng Ngãi) mua xăng về chốt cửa nhà trọ, ôm người tình phóng hỏa tự thiêu.
Nghe tiếng kêu cứu ở khu nhà trọ tập thể Nhà máy đóng tàu Dung Quất, người dân đập vỡ kính cửa sổ đưa cô gái trong tình trạng bỏng nặng ra ngoài rồi chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi dập lửa, người dân phát hiện ông Diên đã tử vong.
Những người dân chung quanh cho hay hai người về sống chung như vợ chồng khoảng hai tháng qua. Hai người từng có gia đình, con riêng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.