Quảng Nam:

Liên tiếp hai vụ tự thiêu khiến nhiều người nguy kịch

(PLO)- Liên tiếp hai vụ tự thiêu trong vòng năm ngày ở huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) đã khiến bốn người phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tình cảm gia đình.

Chiều 1-11, BS Hồ Ngọc Anh - khoa Hồi sức cấp cứu BV Đa khoa Quảng Nam cho biết đang tiến hành điều trị cho hai vợ chồng nhập viện trước đó trong tình trạng bị bỏng nặng. Danh tính nạn nhân là anh Phạm Văn Phương (39 tuổi) và vợ là Huỳnh Thị Huệ (37 tuổi, xã Trà Kót, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam). “Anh Phương bị bỏng đến 70%, trong khi đó người vợ cũng bị nguy kịch với vết bỏng chiếm 30% cơ thể” - BS Anh nói.

Liên tiếp hai vụ tự thiêu khiến nhiều người nguy kịch ảnh 1

BS Anh cho biết anh Phương bị bỏng nặng hiện đang điều trị ở bệnh viện.

Ông Huỳnh Ngọc Chiến, Chủ tịch UBND xã Trà Kót, cho biết tối 29-10, tại thôn 5A xảy ra vụ cháy nhà khiến hai vợ chồng trên bị bỏng phải đưa xuống BV Bắc Trà My để cấp cứu. Tuy nhiên, đến ngày 31-10, tình trạng sức khỏe của hai vợ chồng trên ngày càng nguy kịch nên được chuyển xuống BV Đa khoa Quảng Nam để các bác sĩ tiếp tục cứu chữa.

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng cung cấp, chiều 29-10, anh Phương và anh rể là Huỳnh Văn Cường (39 tuổi, anh chị Huệ) cùng một người buôn bán gỗ keo đã tổ chức uống rượu, sau đó xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau. Lúc anh Cường và người mua keo ra về được khoảng 20 phút thì nhiều người xung quanh phát hiện căn nhà vợ chồng anh Phương bốc cháy nên nhanh chóng vào dập lửa và đưa hai vợ chồng đi cấp cứu.

Đến sáng 30-10, gia đình đã kịp thời phát hiện anh Cường uống thuốc độc tự tử nên đã nhanh chóng chuyển xuống bệnh viện cấp cứu. Người nhà anh Cường cho biết do thấy mình có lỗi đã dẫn đến việc gia đình em gái mua xăng tự thiêu nên đã nghĩ quẫn mà uống thuốc độc tự tử. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra theo thẩm quyền.

Vợ chồng anh Nhật cũng nhập viện trước đó vì bị bỏng nặng.

Trước đó, sáng 26-10, BV Đa khoa Quảng Nam cho biết cũng tiếp nhận hai nạn nhân là anh Lê Quang Nhật (SN 1982) và vợ là chị Nguyễn Thị Nhài (SN 1984, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) nhập viện trong tình trạng bị bỏng nặng và rất nguy kịch. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác nhận là do hai vợ chồng có mâu thuẫn tình cảm nên anh Nhật đã mua xăng về và ôm vợ tự thiêu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.