Thi thể người đàn ông trên sông Sài Gòn

(PLO)- Đi câu cá, người dân tá hỏa khi thấy một xác người đang trôi trên sông Sài Gòn.

Ngày 26-9, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã vớt thi thể một người đàn ông đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Nơi phát hiện thi thể người đàn ông đang trong quá trình phân hủy.

Trưa cùng ngày, một số người dân đi câu cá trên bờ sông Sài Gòn đoạn qua phường Lái Thiêu (thị xã Thuận An, Bình Dương) thì tá hỏa phát hiện thi thể một người đàn ông đang trong quá trình phân hủy, trôi lập lờ trên sông.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Thuận An đã nhah chóng có mặt tại hiện trường vớt thi thể lên đưa về nhà xác để điều tra.

Trước đó, vào trưa 24-9, một người đàn ông tên là Thái Bá D. đã đi lên cầu Phú Long rồi bất ngờ gieo mình xuống sông tự tử. Mặc dù, lực lượng chức năng đã đưa lực lượng người nhái tìm kiếm nhưng chưa thấy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.