Thi thể 1 người đàn ông trôi trên sông Sài Gòn

(PLO)- Người đàn ông được phát hiện trôi trên sông Sài Gòn và được người dân kéo vào bờ, trình báo cảnh sát.

Sáng 10-7, ông Ba Chúc (người chuyên vớt những thi thể trôi trên sông) đang chèo ghe thì phát hiện vật thể lạ trôi gần chùa chùa Diệu Pháp (phường 13, quận Bình Thạnh).

Tới gần kiểm tra, ông Chúc phát hiện đó là thi thể nam giới, mặc áo sơ mi dọc màu xanh – trắng, quần đùi dạng quần Tây nên kéo vào bờ báo cảnh sát.

Công an quận Bình Thạnh đã có mặt khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể nạn nhân về nhà xác Bình Hưng Hòa phục vụ công tác điều tra.

Theo ghi nhận, nạn nhân khoảng 40 tuổi, thi thể chưa phân hủy nhưng không tìm thấy tài sản hay giấy tờ tùy thân.

Cảnh sát cũng thông báo ai biết thông tin hoặc là người thân thì trình báo để hoàn tất thủ tục điều tra, xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.