Thi thể thanh niên trẻ tuổi trôi trên sông Sài Gòn

(PLO)- Thi thể nam thanh niên khoảng 18-25 tuổi được người dân phát hiện trôi trên sông Sài Gòn (khu vực quận Bình Thạnh).

Đến trưa 19-11, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) hoàn tất công tác khám nghiệm thi thể nam thanh niên trôi trên sông Sài Gòn.

Thi thể nam thanh niên trôi trên sông Sài Gòn được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Thi thể nam thanh niên trôi trên sông Sài Gòn được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: HT

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, thi thể này trôi qua đoạn cầu Bình Lợi (phường 13, quận Bình Thạnh) được người dân phát hiện báo cho ông Ba Chúc - người chuyên cứu, vớt những người gặp nạn trên sông. Ông Ba Chúc sau đó ra kéo nạn nhân vào bờ và báo cảnh sát.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt. Nam thanh niên được ghi nhận khoảng 18-25 tuổi, mặc quần jean, áo thun sọc đen trắng, trên người không có giấy tờ tùy thân.

Cảnh sát nhận định người này tử vong khoảng một ngày trước đó.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.