Thi thể 1 phụ nữ dưới kênh nước đen ở Bình Tân

(PLO)- Thi thể người phụ nữ 63 tuổi được người dân phát hiện dưới kênh nước đen (quận Bình Tân, TP.HCM) sau một ngày mất tích.

Đến khoảng 9 giờ sáng 11-6, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) hoàn tất công tác khám nghiệm thi thể người phụ nữ được người dân phát hiện.

Hiện trường phát hiện thi thể người phụ nữ.

Thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, người đi đường ngang qua công trình đang thi công cầu Bà Hom (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân) hốt hoảng phát hiện thi thể người phụ nữ lớn tuổi nằm trên khối bê tông dưới kênh nước đen nên báo cảnh sát.

Nạn nhân được xác định là bà Trần Thị L. (63 tuổi, quê Hà Tĩnh; tạm trú Bình Tân). Vào ngày hôm trước, con bà L. về nhà trọ thì không thấy mẹ đâu nên chạy tìm kiếm khắp nơi nhưng không được.

Sự mất tích của bà L. được báo cảnh sát cho đến khi người dân phát hiện thi thể.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.