Phát hiện 1 thi thể nữa giấu trong khối bê tông ở Bình Dương

(PLO)- Sau khi phát hiện thi thể người đang phân hủy trong bồn nước có chứa bê tông, đến sáng 16-5, công an tiếp tục phát hiện thêm một thi thể nữa.

Ngày 16-5, Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục đập khối bê tông hình trụ bên hông ngôi nhà ở xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng để lấy thi thể thứ hai ra. Thi thể thứ nhất được tìm thấy vào đêm 15-5 tại khu vực này vẫn đang được khám nghiệm.

Ngôi nhà nơi phát hiện vụ việc kinh hoàng.

Trước đó, tối 15-5 một người đàn ông mới mua căn nhà này và chuyển đến ở thì phát hiện một bồn nước màu xanh dạng 1000 lít, bên trong có chứa bê tông. Cùng với đó có một khối bê tông bằng trụ để ở giữa phòng ngủ của ngôi nhà.

Do khối bê tông nhẹ nên chủ nhà khiêng ra vứt bên hông nhà, còn bồn nước có chứa bê tông bên trong quá nặng nên người chủ nhà dùng búa để đập nhỏ mang ra. Khi bê tông nứt thì mùi hôi thối bốc ra nồng nặc từ một xác người đang phân hủy trong khối bê tông này.

Khối bê tông được chủ nhà khiêng ra ngoài vứt cũng có chứa xác người.

Nhận được tin báo, Công an huyện Bàu Bàng phối hợp với các đơn vị nghiệp Công an tỉnh Bình Dương nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc.

Đến khoảng 2 giờ sáng 16-5, khối bê tông trong bồn nước mới được phá ra thì lại có một thi thể khác bên trong.

Các điều tra viên cũng nhanh chóng lấy lời khai của nhiều nhân chứng, chủ nhà cũ và những người hàng xóm xung quanh ngôi nhà này.

Theo những người dân gần ngôi nhà này, chừng 8 tháng trước có 3 người (2 nữ và 1 nam) đến thuê nhà này. Ngay sau khi dọn đến, những người thuê đã mua bạt phủ kín xung quanh hàng rào của ngôi nhà. Những ngày sau đó, người dân chỉ thấy người nữ ra vào.

Cơ quan công an phong tỏa hiện trường điều tra vụ việc.

Sau khi nhà được trả, chủ nhà rao bán và được một người đàn ông mua lại. Tuy nhiên, người này chỉ xem bên ngoài ngôi nhà rồi mua chứ không hề vào trong xem. Do những người thuê nhà cũ khóa cửa cổng nên khi dọn đến chủ nhà mới phá khóa cổng để vào nhà. Sự việc được phát hiện ngay sau đó.

Hiện chủ nhà đã gọi điện cho những người thuê nhà cũ nhưng vẫn chưa liên lạc được.

Khối bê tông trong bồn nước được đập ra để lấy thi thể bên trong.

Theo một nguồn tin của PLO, hai thi thể được phát hiện trong hai khối bê tông vẫn chưa xác định được là nam hay nữ vì thi thể đã phân hủy từ lâu.

PLO sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.