Thi thể người đàn ông lõa thể trôi sông

(PLO)- Thi thể người đàn ông được phát hiện trong tình trạng không mặc quần áo và đang phân hủy.

Sáng 29-5,  người dân sống dọc bên sông Long Hồ (thuộc địa bàn khóm 6 thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) phát hiện một thi thể lõa thể trên sông. 

Cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi

Nhận được tin báo, Công an huyện Long Hồ đã có mặt đến hiện trường để tiến hành trục vớt. Do nước sông chảy mạnh và thi thể lại trôi ở giữa sông nên công việc này gặp nhiều khó khăn.

Đến khoảng 8 giờ cùng thi thể mới được đưa vào bờ.

Theo nhận định ban đầu, người này là nam giới, khoảng 30-40 tuổi, cao khoảng 1m7, chưa xác định được danh tính. Nạn nhân có thể đã chết khoảng 2 đến 3 ngày.

Lực lượng chức năng đã tiến hành mổ khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong và tìm tung tích nạn nhân.                                                                                  

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.