Thi thể người phụ nữ 35 tuổi trên kênh Nhiêu Lộc

(PLO)- Những người đi tập thể dục buổi sáng phát hiện thi thể người phụ nữ khoảng 35 tuổi trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.
Khoảng 6 giờ sáng 12-5, người dân đi tập thể dục dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè phát hiện thi thể người phụ nữ trôi dưới chân cầu Điện Biên Phủ (phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM) nên hô hoán, kêu cứu.

Thi thể người phụ nữ được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: HT

Lực lượng chức năng sở tại đã nhanh chóng có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác định danh tính và nguyên nhân tử vong của người phụ nữ.

Theo đó, nạn nhân vào khoảng 35 tuổi, mặc đồ bộ màu đỏ hình bông, mang dép quai hậu màu đen và có đeo bộ đôi bông tai bằng kim loại màu vàng.
Đến hơn 8 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.