Thi thể trôi lập lờ cạnh du thuyền trên sông Sài Gòn

(PLO)- Người dân phát hiện thi thể trôi lập lờ cạnh du thuyền trên sông Sài Gòn nên hốt hoảng báo với lực lượng chức năng.
Thông tin ban đầu, sáng ngày 21-5, anh Thắng, 27 tuổi trông coi tàu trên sông Sài Gòn phát hiện thi thể một người đàn ông trôi lập lờ trên sông đoạn qua quận Bình Thạnh (TP.HCM).
Thi thể sau đó dạt vào cạnh một du thuyền và các tàu hàng neo đậu gần đấy rồi lẫn vào đám đục bình. Thông tin được báo với lực lượng chức năng.

Thi thể được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra. Ảnh HT

Lực lượng chức năng quận Bình Thạnh đã có mặt tiến hành khám nghiệm, lấy lời khai và xử lý vụ việc. Những người dân điều khiển ghe máy hỗ trợ đưa thi thể người đàn ông vào bờ.

Theo ghi nhận, thi thể khoảng 50 tuổi, tóc bạc. Nạn nhân mặc quần đùi và không mặc áo, trên người không có giấy tờ tùy thân.
Thi thể người đàn ông sau đó đã được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.