Thi thể nam thanh niên chưa rõ danh tính nổi trên sông Sào

(PLO)- Nạn nhân là nam thanh niên khoảng 18 đến 25 tuổi, mặc quần áo thể thao màu đen.

Chiều 25-11, Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) phối hợp cùng nhiều cơ quan khám nghiệm tử thi một người đàn ông nổi lên trên sông Sào.

Hiện trường thi thể nam giới nổi lên trên sông Sào.

Sáng 25-11, một người dân xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn đi phát cỏ bất ngờ phát hiện thi thể này nên báo chính quyền địa phương để vớt thi thể lên.

Nạn nhân là nam thanh niên khoảng 18 đến 25 tuổi, mặc quần áo thể thao màu đen có chữ Adidas. Do trong quần áo người này không có giấy tờ tùy thân nên cơ quan chức năng hiện vẫn chưa xác định được danh tính, quê quán.

Người dân chèo thuyền ra vớt thi thể vào bờ. 

 

Hiện cơ quan công an đang tìm người thân của nạn nhân để bàn giao thi thể đưa về quê nhà tổ chức lễ an táng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.