Thi thể nam giới nổi trên mặt hồ Tây

(PLO)- Lực lượng công an cùng các đơn vị liên quan đã vớt một thi thể người đàn ông được phát hiện tại hồ Tây, Hà Nội.
Theo thông tin ban đầu, sáng nay (6-3), khi người dân đi dạo đã bất ngờ phát hiện thi thể một người đàn ông nổi lập lờ trên hồ Tây, đoạn gần chùa Trấn Quốc (thuộc địa bàn phường Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội).

Thi thể nam giới nổi trên mặt hồ Tây ảnh 1
Thi thể người đàn ông nổi trên hồ Tây

Theo miêu tả, người đàn ông khoảng 40 tuổi, cắt tóc đầu đinh, mặc quần áo tối màu. Ngay sau đó, người dân đã thông báo đến cơ quan chức năng.
Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an phường Thụy Khuê cho biết ngay khi nhận được tin báo, đơn vị đã cử cán bộ bảo vệ hiện trường, phối hợp với các cơ quan chức năng đưa nạn nhân lên bờ, khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân sự việc.
Cũng theo vị này, nạn nhân không mang giấy tờ trong người, trên người không có thương tích.
“Nhiều khả năng người này ngã xuống hồ, vẫn còn mặc nguyên quần áo”, lãnh đạo Công an phường Thụy Khuê nhận định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.