Vớt thi thể người đàn ông trên sông Sài Gòn

(PLO)- Nạn nhân là nam trung niên ngoài 40 tuổi, đầu có đội nón bảo hiểm, mặc áo sọc ngang màu xanh đen.

Trưa 28-1, thi thể người đàn ông trên sông Sài Gòn đã được lực lượng chức năng quận Thủ Đức vớt lên bờ.

Hiện thi thể đã được Công an quận Thủ Đức đưa về. ẢNH ĐÀO TRANG

Như đã thông tin, người dân địa phương phường Trường Thọ (quận Thủ Đức, TP.HCM) sáng 28-1 khi đi ngang qua một đoạn sông Sài Gòn thì bỗng nhìn thấy một thi thể nổi trên sông. 

Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, Công an quận Thủ Đức đã có mặt tại hiện trường.

Qua thu thập, trên người nạn nhân chỉ còn lại chiếc điện thoại iPhone 5S. ẢNH ĐÀO TRANG

Theo ghi nhận của PV, nạn nhân là nam trung niên ngoài 40 tuổi, đầu có đội nón bảo hiểm, mặc áo sọc ngang màu xanh đen.

Thi thể đã bắt đầu phân hủy, da đã bắt đầu tróc hết và bốc mùi hôi thối. Qua kiểm tra thì xác định trên người nạn nhân có một chiếc điện thoại iPhone 5S. Đây là đầu mối để xác định danh tính nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.