Phát hiện thi thể trên sông Sài Gòn

(PLO)- 9 giờ ngày 28-1, người dân phường Trường Thọ, quận Thủ Đức đã phát hiện một thi thể người ở sông Sài Gòn.

Theo phản ánh của người dân địa phương phường Trường Thọ, quận Thủ Đức khi đi ngang qua một đoạn sông Sài Gòn thì bỗng nhìn thấy một người nổi trên sông. Sau đó người dân đã báo cho Công an phường Trường Thọ về vấn đề này.

Xác nạn nhân nằm trên đường số 1, một nhánh sông Sài Gòn, trước cổng ICD Traximeco, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Cơ quan chức năng đã cho vớt thi thể nạn nhân. Ảnh: Đ.TRANG 

Theo ghi nhận của PV, nạn nhân là nam trung niên ngoài 40 tuổi, đầu có đội nón bảo hiểm, mặc áo sọc ngang màu xanh đen.

Hiện Công an phường Trường Thọ, Công an quận Thủ Đức đã xuống hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân. Thi thể nạn nhân đã được đưa lên bờ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.