Phát hiện thi thể phân hủy trong rừng giá tỵ ở Đồng Nai

(PLO)- Trong lúc đi nhặt lá giá tỵ (gỗ teak), người phụ nữ hoảng hốt phát hiện một thi thể đang trong giai đoạn phân hủy. 

Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đang làm rõ việc một nạn nhân chết trong rừng giá tỵ.

Sáng 21-2, bà Lê Thị Hương (ngụ xã Phú Tân, Định Quán) đi vào rừng gỗ giá tỵ thuộc khu vực ấp 2 thì phát hiện một tử thi đang trong giai đoạn phân hủy.

Người dân hiếu kỳ đứng lại để vào hiện trường phát hiện thi thể. Ảnh: NĐN

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, giám định tử thi, bước đầu cơ quan chức năng xác định nạn nhân là nam giới, trên 40 tuổi, cao 160 cm, da xám đen, tóc đen, dây lưng đen.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Định Quán thông báo nếu phát hiện người mất tích có đặc điểm nêu trên xin báo về Cơ quan CSĐT Công an huyện Định Quán số điện thoại: 0251 3851142. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.