Thi thể 1 kỹ sư xây dựng nổi trên sông Hàn

(PLO)- Người đàn ông là kỹ sư xây dựng, buồn chuyện gia đình nên nhảy cầu Tiên Sơn tự vẫn đến nay thì thi thể nổi trên sông Hàn.

Sáng 20-3, người dân chèo thuyền trên sông Hàn phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên sông Hàn đoạn gần cầu Tiên Sơn (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Trên người thi thể mặc áo đồng phục của một công ty xây dựng.

Người dân đưa thi thể kỹ sư xây dựng vào bờ. Ảnh: HẢI HIẾU

Được biết, nạn nhân tên T.N.H (35 tuổi, ngụ quận Hải Châu) là kỹ sư xây dựng.

Trước đó, sáng 18-3, ông H. buồn chuyện gia đình nên lên giữa cầu Tiên Sơn, bỏ lại xe máy, điện thoại di động, cùng một số vật dụng cá nhân, giấy tờ tùy thân rồi gieo mình xuống nước.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, sáng nay thi thể nạn nhân nổi lên gần vị trí gieo mình xuống nước. Người thân đã đến nhận thi thể.

Lực lượng chức năng quận Ngũ Hành Sơn phối hợp cùng các đơn vị liên quan khám nghiệm, làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.