Tìm thân nhân nam thanh niên trôi trên sông Sài Gòn

(PLO)- Thi thể nam thanh niên không mặc áo được người dân phát hiện trôi từ sông Sài Gòn vào một công trình xây dựng.

Ngày 12-10, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết vừa phát đi thông báo truy tìm thân nhân thi thể nam thanh niên được người dân phát hiện trôi trên sông Sài Gòn, dạt vào công trình trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 30-9, người dân phát hiện có một tử thi nam trôi sông tại khu vực cầu phao nằm trong công trình đang xây dựng ở trên đường Điện Biên Phủ (phường 22, quận Bình Thạnh) nên hô hoán và đưa vào bờ.

Nạn nhân khoảng 30 đến 40 tuổi, thể trạng trung bình, tóc ngắn màu đen, cao khoảng 1 mét 65, không mặc áo và chỉ mặc một quần lót màu xám.

Công an quận Bình Thạnh thông báo ai là thân nhân của nạn nhân hãy đến Đội Điều tra Tổng hợp Công an quận Bình Thạnh, số điện thoại 02838432345, gặp anh Nguyễn Mạnh Cường để biết thêm chi tiết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.