Theo bố mẹ đi làm rẫy, cả 3 anh em ruột chết đuối thương tâm trong hồ nước

Không thấy các con về, vợ chồng anh Lương đi tìm thì phát hiện quần áo, dày dép của các cháu bỏ lại trên bờ hồ.

Sau gần 4h nỗ lực tìm kiếm, đến chiều tối 2/7, gia đình và người dân xã Ea Tóh, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk đã vớt được thi thể 3 anh em ruột chết đuối thương tâm trong hồ nước đưa về mai táng.

Tham gia tìm kiếm tại hiện trường, ông Lê Hữu Cầu, Công an viên xã Ea Tóh cho biết, vào sáng cùng ngày, các cháu Nguyễn Xuân Linh (16 tuổi), Nguyễn Viết Phong (12 tuổi) và Nguyễn Xuân Long (10 tuổi) đều là con ruột của anh Nguyễn Xuân Lương (trú xã Cư Kpô, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) đã theo bố mẹ đi làm rẫy tại khu vực xã Ea Tóh.

Trong lúc bố mẹ đang làm rẫy thì cả 3 anh em đã rủ nhau ra hồ nước cạnh rẫy để tắm. Đến khoảng 13h cùng ngày, do không thấy các con về, vợ chồng anh Lương đi tìm thì phát hiện quần áo, dày dép của các cháu bỏ lại trên bờ hồ nên hô hào mọi người lặn tìm các cháu./.

Theo Văn Thành/Công an nhân dân

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.