Bảo vệ khách sạn cứu du khách, cả 2 cùng chết đuối

Ngày 16/6, tại huyện đảo Phú Quốc, Kiên Giang xảy ra vụ đuối nước khiến hai người tử vong và một người nhập viện.

Anh Nguyễn Minh Công (23 tuổi), nhân viên bảo vệ khách sạn đang nằm tại khoa hồi sức đặc biệt Bệnh viện đa khoa Phú Quốc, cho biết: Khoảng 9h sáng, khi anh cùng anh Nguyễn Trọng Hà (33 tuổi) - trưởng bộ phận bảo vệ của khách sạn - đang trực thì nghe tiếng kêu cứu từ khu vực bãi biển.

Hai anh lập tức lao xuống biển để cứu. Do quá cố gắng để cứu nạn nhân, hai anh đã bị sóng cuốn ra xa.

Lúc này mọi người trên bờ mới huy động lực lượng ôm áo phao lao xuống trợ giúp, tuy nhiên chỉ cứu được anh Nguyễn Minh Công, còn du khách Nguyễn Mạnh Dũng (51 tuổi, thường trú tại Hà Nội) và anh Hà bị sóng cuốn trôi./.

Theo Duy Khánh/Tuổi Trẻ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.