Tìm thấy thi thể 6 học sinh chết đuối

(PLO) - Tấn đã dũng cảm lao xuống nước cứu em trai nhưng điều không may là cả hai anh em đều chết đuối. Trước đó, 4 em học sinh rủ nhau ra đồng bắt hàu phụ giúp gia đình cũng gặp nạn chết đuối.

Sáng sớm 22-6, trong lúc nghỉ hè, cháu Nguyễn Anh Tấn (9 tuổi, học lớp 3, ở xóm 9, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) và em trai Nguyễn Anh Phát (7 tuổi, học lớp 1, Trường tiểu học xã Quỳnh Hồng) theo bà nội ra đồng xã Quỳnh Hồng để cắt cỏ cho trâu, bò.

Khi trên đường về cháu Phát bị trượt chân rơi xuống ao nước. Lúc đó, cháu Tấn liền lao xuống ao để cứu em Phát. Nhưng do ao sâu nên cháu Tấn không cứu được em rồi cả hai anh em dần chìm xuống ao. Sau đó, người thân mò tìm, vớt được thi thể cháu Tấn và Phát đang trong tư thế ôm nhau.

Được biết, gia đình của hai cháu Tấn, Phát thuộc diện khó khăn, có tên trong hộ nghèo. Chị Phạm Thị Nhung (30 tuổi, mẹ của cháu Tấn và Phát) bị đau. Viêm ruột thừa phải cấp cứu tại BV Đa khoa huyện Quỳnh Lưu từ ngày 21-6.

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Quỳnh Lưu cùng UBND xã Quỳnh Hồng đã đến thăm viếng, động viên, trao tiền hỗ trợ cho gia đình em Tấn, Phát.

-Đêm 21 và sáng 22-6, người thân cùng lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm, vớt được bốn nữ sinh Trường THCS Kỳ Trinh (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bị chết đuối khi đi bắt hàu trên sông Đào gồm Trần Thị Minh (lớp 8), Võ Thị Nga (lớp 8), Đậu Thị Đào (lớp 9) và Nguyễn Thị Chi (lớp 7,  cùng trú tại xóm Hòa Lộc, xã Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh).

Ông Trương Công Bính, Chủ tịch UBND xã Kỳ Trinh cho biết, sáng 21-6, trong khi được nghỉ hè, bốn em Minh, Nga, Đào, Chi cùng rủ nhau ra sông Đào (thuộc địa phận xã Kỳ Hải và xã Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh) để bắt hàu đem đi bán phụ giúp gia đình.

Tuy nhiên cho đến tối 21-6, bố, mẹ của bốn em không thấy các em trở về ăn cơm tối nên đã thông báo với chính quyền địa phương và tổ chức đi tìm kiếm. Khi người thân tìm kiếm đến đoạn đường ống nước máy vào Khu kinh tế Vũng Áng (huyện Kỳ Anh) bắc qua sông Đào phát hiện hai chiếc xe đạp và đôi dép để trên bờ sông. Do vậy, người thân đã lặn, mò đoạn sông trên và đã tìm thấy thi thể bốn em Minh, Nga, Đào, Chi.

Ngày 22-6, người thân đã làm lễ an táng thi thể bốn em Minh, Nga, Đào, Chi theo phong tục địa phương. Lãnh đạo UBND huyện Kỳ Anh, Phòng GD&ĐT huyện Kỳ Anh, Quỹ Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em huyện Kỳ Anh, UBND xã Kỳ Trinh đã đến thăm hỏi, động viên, trao tiền hỗ trợ ban đầu cho gia đình bốn em Minh, Nga, Đào, Chi.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.