Tạm giữ tàu vận chuyển lậu gần 100 loại vật liệu nổ

(PLO)- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang cho biết vừa phát hiện tàu gỗ vận chuyển gần 100 loại vật liệu nổ không rõ nguồn gốc tại khu vực kênh Lạch, thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ phương tiện và thuyền trưởng không có mặt, chỉ có ông Nguyễn Bá Nhân (35 tuổi, ngụ xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đang trông giữ tàu.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên tàu có gần 100 loại vật liệu nổ. Trong đó có 72 vật hình trụ có đầu bằng sắt, 26 vật hình trụ không đầu bằng sắt nghi là đầu đạn súng cối.

Qua điều tra bước đầu, ông Nhân khai nhận số vật liệu trên do các thợ lặn trục vớt phế liệu tại khu vực mũi Cà Mau nhưng không biết đó là đầu đạn. Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, đồng thời phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra, xử lý.

                                      

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.