Cắt “xương sống” xe khách để chở pháo lậu

(PLO)- Nhà xe Việt Hùng đã cắt hai "xương sống" xe giường nằm để nhét 189 kg pháo nhằm qua mặt cơ quan chức năng. 

Ngày 10-7, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết đã hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao bốn người cùng tang vật cho Công an huyện Hương Sơn tiếp tục điều tra hành vi vận chuyển trái phép pháo lậu qua biên giới.

Bộ đội biên phòng phải chui vào trong hầm dưới xe khách để tịch thu pháo lậu. Ảnh: MT

Đó là bốn người: Ngô Sỹ Hùng (26 tuổi), Trần Văn Huy (28 tuổi), Nguyễn Văn Liệu (24 tuổi, đều trú tại xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, Nghệ An) và Lê Đình Khánh (38 tuổi, trú tại xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Trưa 9-7, xe khách mang biển số Lào UN-6789 của nhà xe Việt Hùng (Nghệ An), chạy tuyến Diễn Châu - Vientiane (Lào) do Hùng, Huy, Liệu, Khánh (điều khiển và phụ xe) về đến Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thì lực lượng biên phòng, hải quan và Công an huyện Hương Sơn kiểm tra, phát hiện chở pháo lậu.

Khám xét xe, lực lượng chức năng phát hiện dưới sàn xe có hai khoang sắt rỗng, cao khoảng 30 cm, rộng 40 cm, kéo dài từ đầu đến hết phần phía sau. Bên trong chứa bảy thùng pháo nổ, tổng trọng lượng 189 kg.

Nhóm người trên khai nhận, một người lạ thuê chở bảy thùng carton có chứa pháo (giá mỗi thùng 130.000 đồng) về Việt Nam. Để qua mặt cơ quan chức năng, Hùng và đồng bọn dùng máy cắt một nửa phần trên của hai khoang sắt, thường được gọi là xắc xi xe (phần xương sống nâng đỡ xe) nhằm tạo hai ngăn bí mật bỏ pháo vào trong. Sau đó, trải đệm kín phía trên rồi bỏ hàng chục bao gạo che lại.

Nhà xe đã cắt thủng hai "xương sống" của xe để nhét pháo lậu vào. Ảnh: MT

Đại tá Võ Trọng Hải, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, cho biết: "Đây là vụ vận chuyển pháo nổ đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm cho an toàn tính mạng của hành khách đi trên xe. Trong quá trình xe chạy từ Lào về Việt Nam xe có thể gặp tai nạn bất cứ lúc nào, có thể gãy ngang xe hoặc trong trường hợp cháy nổ, với lượng pháo lớn dưới gầm, xe khách sẽ bị nổ tung".

Trước đó, sáng 2-6, khách biển số Lào UN-3897 của nhà xe Khánh Đơn (Nghệ An) chở khoảng 200 kg pháo lậu bị nổ tung khi cách Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) khoảng 10 km. Vụ nổ làm xe này hỏng hoàn toàn, bảy người quê Nghệ An và một người quê Nam Định chết tại chỗ, ba người khác bị thương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.