Phát hiện kho pháo lậu trong cửa hàng tạp hóa

 (PLO)- Theo thông tin từ Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết đơn vị này vừa phát hiện chủ một cửa hàng tạp hóa trên địa bàn có hành vi tàng trữ, buôn bán pháo nổ và đồ chơi bạo lực trái phép.

Đối tượng được xác định là Nguyễn Thị Thành (SN 1966), ở thôn Thạch Đà, huyện Mê Linh (Hà Nội), là chủ cửa hàng tạp hóa nói trên.

Ngày 1-2 vừa qua, Đội CSKT phối hợp cùng Đội QLTT số 32 đã kiểm tra cửa hàng tạp hóa của Thành phát hiện 20 quả pháo hình lựu đạn, hai thùng pháo điện. Ngay sau đó lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp nơi ở và cửa hàng của Thành và phát hiện thêm hai thùng pháo diêm, 17 băng pháo dây, 31 băng pháo dây khác, 26 quả pháo hình lựu đạn.

 Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Thành khai nhận tháng 10-2014, Thành đã mua của một phụ nữ giao bán tại cửa hàng với số lượng là bốn thùng pháo diêm, 50 quả pháo hình lựu đạn, 17 băng pháo dây, 31 băng pháo dây khác với tổng giá tiền 15 triệu đồng.

Hiện vụ việc  đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.