Tài xế buồn ngủ đạp nhầm chân ga, nhiều người thương vong

(PLO)- Người thanh niên điều khiển ô tô bảy chỗ nhưng ngủ gục và lấn sang phần đường ngược chiều tông liên hoàn bốn xe máy. Chiếc xe đồng thời lao lên vỉa hè cán thương vong hai nữ công nhân.

5 giờ chiều, chiếc ô tô bảy chỗ (BKS: 51F-062.74) (do một tài xế khoảng 30 tuổi điều khiển) lưu thông trên đường Dương Thị Mười theo hướng từ huyện Hóc Môn về quận 12 (TP.HCM). 

Khi cách BV quận 12 khoảng 500 m (thuộc phường Tân Thới Hiệp, quận 12) thì lấn sang phần đường ngược chiều, tông liên hoàn bốn xe máy làm hai phụ nữ bị thương.

 Chiếc ô tô chỉ dừng lại sau khi lao trúng ngôi nhà và một gốc cây (ảnh X.D)

Sau khi tông bốn xe máy, chiếc xe rú ga lao lên vỉa hè tông vào chị Nguyễn Thị Mỹ Huyền (16 tuổi) và chị Trần Cẩm Vân (17 tuổi), cùng quê Thừa Thiên-Huế. Huyền và Vân đang đi ăn cơm. 

Hai nữ công nhân này bị hất văng khoảng 3 m vào một ngôi nhà bán áo quần trên đường Dương Thị Mười (khu phố 3, phường Tân Thới Hiệp, quận 12). Hậu quả chị Mỹ Huyền tử vong tại chỗ, chị Cẩm Vân bị thương nặng. 

Chiếc xe chỉ dừng lại khi tông trúng tường nhà và một gốc cây.

Chiếc ô tô tông liên hoàn bốn xe máy sau đó lao lên vỉa hè (ảnh X.D) 

Những nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại BV quận 12. Thông tin từ bệnh viện cho biết chị Cẩm Vân bị chấn thương sọ não nặng, đa chấn thương, hai người khác là chị Trần Thị Thu Hiền (39 tuổi) và chị Lê Thị Cẩm Hồng (31 tuổi) bị đa chấn thương được chuyển lên BV Nhân dân 115 quận 10 cấp cứu.

 Phần thân xe bị móp méo, kính chiếu hậu vỡ sau khi lao vào gốc cây (ảnh Nguyễn Tân)

Bà Nguyễn Thị Thanh Hường (SN 1963 ở khu phố 3, phường Tân Thới Hiệp, quận 12) cho biết lúc đó hai vợ chồng đang ngồi ở hiên nhà, bỗng nghe một tiếng động rất lớn, sau đó chiếc xe lao lên vỉa hè tông trúng hai nữ công nhân. “Tài xế nói do ngủ gật, khi va phải một chiếc xe máy chạy ngược chiều thì tỉnh giấc nhưng lại đạp nhầm chân ga nên xe lao lên vỉa hè tông trúng hai công nhân đi bộ, sự việc diễn ra trước mặt khiến tôi hết hồn” - bà Hường nói.

 Phần đầu xe bị dập nát  sau khi gây tai nạn (ảnh: Nguyễn Tân)

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng CSGT Công an quận 12 đã nhanh chóng có mặt, điều tiết giao thông và xử lý vụ tai nạn, đến khoảng 19 giờ cùng ngày hiện trường cơ bản đã được giải quyết.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

 Theo người dân, người tài xế đã ngủ gục và đạp nhầm chân ga nên gây tai nạn (ảnh: Nguyễn Tân)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.