Tai nạn liên hoàn, 1 người chết, 6 người bị thương nặng

(PLO)- Chiếc xe chở gạch men mất lái ở khu vực trạm thu phí cầu Bãi Cháy (Quảng Ninh), đâm vào một loạt xe khác khiến ít nhất một nạn nhân tử vong ngay tại chỗ, sáu người khác bị thương nặng. 

Vào khoảng 21 giờ 30, tại trạm thu phí cầu Bãi Cháy, một chiếc xe tải chở gạch men BKS 14N-2012 đi bên làn đường hướng từ TP Hạ Long về TP Uông Bí bỗng dưng mất lái lao sang làn đường ngược chiều. Chiếc xe này đâm vào xe khách Đức Phúc, rồi tiếp tục đâm trực diện chiếc xe ô tô bốn chỗ màu đen hiệu Toyota Camry đang chạy phía sau, “nghiến”  chiếc xe này cho tới khi đâm vào taluy bên đường.

Chiếc xe Camry nát vụn sau cú đâm của chiếc xe chở gạch men 

Xe khách Đức Phúc cũng bị đâm nát 

Tại hiện trường, cả ba chiếc xe đều bị hư hỏng nặng, trong đó chiếc xe Camry bị biến dạng hoàn toàn, túi khí bung ra. Theo anh Phạm Thái Hưng, nhân viên Trung tâm cấp cứu 115 Quảng Ninh, người đàn ông lái xe Camry tên là Hòa, ở Hà Nội, đang trên đường đi công tác. Phải mất hơn một giờ dùng xe cẩu, máy cắt mới đưa được ông Hòa ra ngoài đi cấp cứu tại BV Đa khoa Bãi Cháy trong tình trạng bị thương nặng.

Lực lượng chức năng đang xử lý vụ việc tại hiện trường.

Một nam thanh niên trên xe khách bị tử vong tại chỗ được đưa về nhà xác BV Đa khoa Quảng Ninh chờ người thân tới nhận. Ba hành khách khác bị thương trên xe khách và hai người trên chiếc xe chở gạch men được đưa về BV Đa khoa Bãi Cháy cấp cứu.

Vụ tai nạn đã khiến giao thông bị ùn tắc mấy giờ đồng hồ. Theo thông tin ban đầu, chiếc xe cũ chở gạch men đã quá hạn đăng kiểm từ lâu. Nguyên nhân vụ tai nạn có thể là do chiếc xe này tránh một số xe ô tô tại chốt đo nồng độ cồn.  

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.